View Full Version : Tâm sự - Kỉ niệm
- Một ngày bình thường...
- Thank my life...
- Nhật kí Phiêu
- Nhật kí bướm trắng
- Em, Nỗi Nhớ, Biển và Anh [Re-post]
- Cho người đã đi xa... [Re-post]
- Sóng tình [Re-post]
- Anh là tình yêu... [Re-post]
- Đã xa cuộc tình [Re-post]
- Yêu nhau đi để rồi mai chia ly... [Re-post]
- Còn lại tôi với nỗi cô đơn, anh đi! [Re-post]
- Một ngày lại tới...
- Đến một lúc nào đó !? (Re-post)
- Câu trả lời của em (Re-post)
- Memory! (Re-post)
- Những ngôi sao lung linh (Re-post)
- Trên BƯỚc Chân VỀ Ngõ VẮng! (Re-post)
- Nếu được làm lại 1 lần tuổi thơ . Bạn sẽ ... ??? (Re-post)
- Nhân gian ơi_một cõi đi về! (Re-post)
- nhật ký ...sông!!! (Re-post)
- Cho Người Tình Mãi Xa (Re-post)
- Ngày mai không mưa.
- My Diary
- Boy Next Door... buồn vô tận
- Nắng cháy da người - mưa thối cả ruột
- Ba trăm sáu mươi lăm ngày, tôi đi học
- Khát muối
- Giấc mơ Chapi [repost]
- Con ngựa mắc mưa
- Bầu trời mãi xanh.
- Winds' Color
- Kỷ niệm cây dù
- Dear Diary...
- Yêu...
- Cái nựng vô tình
- Hà Nội mùa vắng những cơn mưa...
- Ngày tôi chớp mắt...
- Gửi người ta
- Nhớ quê
- Hà Nội mùa vắng những cơn mưa...
- Thất tình...
- Tình khúc mưa
- Thư gửi mẹ
- Ngày ấy ?????
- Khi kiệt sức...
- Ngày cuối của nó!
- Yêu người bạn thân...
- Những ngày đông cuối năm
- Những ngôi sao lung linh
- Ngày xưa và ngày nay
- Iress Đêm Nhật Kí
- Viết linh tinh
- Đừng Thương Tôi - No Me Ames
- Cảm nhận bài hát - Bài Ca tình nhớ
- Thời gian chưa vùi lấp
- Nhật kí Của hiệp sĩ lợn
- Xa rồi mùa đông .( tặng anh T...)
- Thời học sinh đáng yêu...
- Hạt Mưa
- Chùm kỷ niệm về mùa đông
- Ngôi nhà diêm...
- Anh ơi ! Em yêu anh .
- Tặng cho em mùa đông...
- Tôi không cần ai công nhận...
- Noel trời mưa...
- Đoản khúc sau Noel
- Boorin's Diary.
- 1 ngày mới đã bắt đầu
- Thiếu anh mọi thứ trở nên vô nghĩa...
- TẤM ẢNH TRONG TRÁI TIM TÔI (DemSay)
- Em, nỗi nhớ mùa thu
- Have you ever - A Memory of Love
- Có bao giờ...
- TÌnh YÊu
- Tình yêu không phân biệt giới tính ?
- cô đơn
- sinh viên năm nhất gởi mẹ !
- Gởi anh!
- Phong thần... Phi Vũ
- 5 phút buồn đầu năm của tôi.
- Muà thu chờ anh
- Hai đường thẳng song song ...
- Rồi mai thức giấc...
- My way, my lucky!
- Đường vòng
- nhat ky
- Đừng chỉ biết khóc cho riêng mình !
- Nhóc và anh...
- Một Ngày ...
- Sống trọn vẹn từng ngày
- Ngoài kia là... gió.
- Dừng lại hay đi tới.
- Tình yêu là sự tôn kính
- Duyên may...
- Liều thuốc cho trái tim...
- Tình yêu màu gì?
- Duet trong mưa ...
- Em đã quá mết mỏi khi phải cố quên anh.
- Không thể quên người đó...
- Cần 1 gia đình.
- Em
- Ôi... mệt mỏi quá
- Tết đến òi...
- Bỏ lại phía sau
- Ai biết ngày sau ra sao...
- Nhớ...
- Góc khuất của một người
- Viết tặng Cha Mẹ những ngày đầu xuân.
- Cảm nhận từ một chuyến đi
- Gửi người xa lắm
- Một ngày như mọi ngày ...
- Đón Tết Sài Gòn nhớ Ban Mê Xuân
- Lời nói đầu tiên khi biết mình là gay!!!
- Đêm dịu dàng...
- Cho ngày Valentine
- Xã hội bây giờ sao vô tình quá nhỉ?
- Thiệp chúc Tết thật dễ thương tặng bạn.
- Ngọc trai
- Vô biên
- Có tàn nhẫn không, khi tôi là gay?
- Hối hận
- Ngộ nhận hay đã yêu thương...
- Những lá thư không bao giờ gửi
- Tình bạn ư? Đừng nghĩ đó là dễ...
- Chuyện của tôi
- Nếu ngày ấy em không đi về phía anh...
- Why?!
- Trả lời anh
- HIV, tại sao lại là tôi?
- Rồi sẽ ra sao?
- Mùa tình yêu...
- Yêu?
- Sinh tố cà chua
- Nếu như...
- Cuộc đời là thế sao?
- Mưa đầu mùa...
- Chuyện tình buồn...
- Chuyện của tôi
- Anh như là sương khói... mong manh về trên phố
- My Valentine's
- On a day like today...
- Sometimes...
- Cậu bé mùa thu
- Valentine - Mối Tình Đầu
- Valentine! Em có một chuyện muốn nói
- Vì bạn chỉ sống một đời - Comeclean
- Gơn sóng trên mặt hồ...
- Valentine trong mong chờ
- Có một người để tôi thương yêu?
- Để thực hiện 1 lời hứa
- Thuyền và biển
- Ngắm sao...
- Chuyện chàng cô đơn
- Ngày khủng khiếp với tui là như vậy đó!
- Tháng riêng là tháng đen đủi!
- Never had a dream come true.
- Dường như ta đã "yêu"
- Tôi là gay happy!
- Chuyện tình linhxinh!
- Triết lý kẻ điên (trích 15daylover).
- Viết cho anh...
- Tình yêu: Mộng đẹp hay là những chuỗi đau khổ.
- Chàng khờ thủy chung
- Nếu...?
- Phút ngã lòng...
- Người mới đến-cảm nhận.
- Định luật tình yêu!
- Muối trong mưa
- Hãy đến với em, anh nhé!
- Kỉ niệm...
- Diary của sư tử! (Ai dô phá cắn chết à)
- Có hay ko?
- Gió biển
- Cuộc sống có lúc nào như mình mong đợi!
- U will keep my secret?
- Tôi không thể khóc trước mặt ai
- tôi đã biết yêu?
- "mánh khóe" để trở nên hép dẫn nè ???!!!
- ngôi sao cô đơn!!!!
- Tình yêu của người say
- Nhật ký đêm
- Ở cuối chân trời
- Tình em của em đối với anh là chân thành
- Ánh sáng tính yêu ...
- Là sao?
- Gửi em!
- Má ơi...
- Gió
- Đừng bao giờ nghĩ đến quá khứ
- Người ta đẹp => tình yêu đơn phương!!!
- Thật thế sao...
- Cơn ác mộng của tôi
- Vì tớ yêu cậu ! Dũng à !
- Trái tim băng giá...
- Một mình!
- có phải chỉ là 1 tình cảm thoáng qua?
- Hãy làm gì đó cho đồng lọai?
- lá thư tình không bao giờ có người nhận??
- Ngày mai...
- BeChip's Diary
- Why? l hate this world!
- Chơi đêm
- Một chút cảm hứng !
- Chiều một mình trên phố!
- You'll see
- Gởi cho anh.
- Có bao giờ bạn thấy mình cô đơn ko
- Bim bim chấm cô ca cho người đàn ông tôi yêu...
- Đau đầu nhức óc
- Những mẩu chuyện của GhetOcBu
- Gửi những người yêu thương
- Trò đời...
- Làm sao tôi có thể quên được em?
- Nỗi đau cho một cuộc đời
- Quê nghèo!
- Những người bạn.... mãi mãi
- Nhìn mình qua tấm gương soi
- Mất mát
- Hope...
- Vươn tới cái đẹp, mơ ước của nhân loại chứ ko fải riêng gì thế giới thứ 3!
- Tạm biệt anh!
- Một người...đi qua đời tôi...
- đời nó là thế sao ?????
- Yêu là khổ !!!
- Cổ tích một chuyện tình
- 7 ngày trong tuần
- Bây giờ tôi hiểu vì sao tôi buồn
- Journal
- Nọong í chếp săm!
- Biết nói cùng ai???
- Màu thủy chung
- Em đang ghen?
- Chiếc mặt nạ !
- Gởi Anh Người Em Yêu
- Night mare...
- Viết cho ngày mới lên
- Yêu quá là yêu
- Nhật ký ngày trở gió
- Một vòng tay... Một thiên đường...
- Tự mình làm khổ mình!!!
- Gió Biển
- NHật kí mỗi ngày
- Thầm Lặng !!!!!
- Tình đơn phương!!!
- Nhật Ký Buồn
- Nên làm gì nữa dây???
- Xương rồng sa mạc
- Góp nhặt thời gian ....
- Gửi người tui cảm...
- Không đề
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.