|
#1
|
||||
|
||||
|
Trích ngày 26/12/209
Đang mơ màng, chợt con dế rung lên "Heo không đòi ăn cơm, Heo không đòi ăn cám ..."(Nhạc chuông đấy). Vội vàng chụp máy ngay kẻo bị la. Nhận được 1 tin nhắn từ một số máy quen "Em ngủ đi nhé. Đừng thức khuya hại sức khỏe". Đúng là người vô duyên. Chuyển máy sang chế độ rung. Trở đi trở lại, mãi mới dỗ được giấc ngủ. Tức anh ách vì bị gọi dậy giữa đêm khuya. Đêm sau, và đêm sau nữa cũng thế. Vẫn những tin nhắn quen thuộc " Em ngủ chưa?", "Em đang làm gì?", " Ngày mai đi uống cafe nhé?" ... (Sao không phải là yahoo?) Bực mình tắt máy. Giờ thì không bị quấy rầy nữa. Nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ và khi thức dậy ... mặt trời đã lên tới đỉnh. Online yahoo. Bắt được cảm giác buồn buồn của ai đó ... những tiếng thở dài. Mặc kệ, vẫn loay hoay với núi công việc. Hít một hơi dài và lướt ngang qua nick kẻ đó, không pm như thường lệ. Vài hôm sau, đã không cần phải tắt máy. Số máy quen kia không còn nhắn tin nữa. Mỉm cười đắc thắng. Từ giờ không còn bị quấy rầy đêm khuya nữa. Ngày trôi, ngày cứ trôi. Có lúc buồn lúc nhớ, lấy máy nhắn một tin vu vơ. Không biết bên kia có cho rằng mình quấy rối không? Có khi còn cho 1 tràng "Ngủ, mai đi làm" Ghét! Chiều nay tan học, thèm ai đó rủ đi lòng vòng quanh phố như xưa. Nhưng vẫn nhận được sự im lặng và lẩn tránh. Lâu lắm rồi mới nhận được tin nhắn từ số máy quen kia "Chúc bé sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc" ... Mỉm cười thầm trong bụng, reply lại ngỏ ý rủ đi chơi nhưng vẫn nhận được sự từ chối khéo. Vài tuần lại nhắn một tin vu vơ rủ đi uống cafe thì nhận được một tin nhắn "Ngày mốt sinh nhật người yêu anh, bé có rảnh thì đi chung cho vui"... Đang vui, nghe lòng nhói lên 1 nỗi đau không ngờ tới. Đêm nay đi về trời mưa, trú mưa gặp lại chủ nhân số máy quen thuộc cùng ... nguời yêu? Ta ngập ngừng chào rồi định lao ra đi luôn trong màn mưa nhưng lại nén lại. Đột nhiên 2 bên má lành lạnh, là mưa hay nước mắt? Ta chào người nhưng không ngoảnh mặt, đi dưới làn mưa để nhòa đi những giọt dài lăn trên má. Nghe lòng chơi vơi. Đêm nay, thèm 1 tin nhắn "Em ngủ đi nhé, không hại sức khỏe" ... @Share: Lấy lại cảm xúc ngày xưa cho hôm nay ![]() 11/12/2009 Đêm nay cứ ngồi nghe đi nghe lại ca khúc "I don't care" của 2NE1. Có thật sự là mình muốn không care? Hay chỉ cố tình làm ra vẻ thế để muốn được người ta "take care" mình nhiều hơn? Gần 5 ngày rồi, ngày mà mình chủ động mời nguời ta đi xem nhạc. Gọi là rủ thì chính xác hơn. Tới giờ hẹn, mình vẫn chưa liên lạc được với nguời ta, đã bảo qua sớm chở mình vì mình không bít chạy xe lại thêm mù đuờng. Gọi mãi không thấy trả lời máy, không liên lạc được. Nghĩ là vì lí do gì đó thôi, rồi 6h30, rồi 7h ... vẫn không động tĩnh gì. Cảm thấy lo lắng có khi nào xảy ra chuyện gì với nguời ta không? Vì nguời ta vốn thông minh mà, nếu không có gì, không liên lạc đuợc qua dt mà không nhớ thì vẫn chạy lên yahoo báo 1 tiếng chứ. Không vẫn là không nghe tin tức gì. Lo vẩn lo vơ mà quên gọi điện báo cho bà chị rằng "em không đi được" làm mọi nguời đợi ... Đúng là lỗi chồng chất lỗi, Hôm sau thì nghe nguời ta pm qua yahoo báo rằng bị mất điện thoại, lúc ấy đang xơi hủ tíu, tính ăn xong hồi âm nhưng người ta lại out mất. Có lẽ người ta không biết được cái hậu quả mà nguời ta gây ra cho mình. 8h tối hôm đó vội vã gọi cho anh Tuấn cũng vừa quen chừng chục ngày trong boom online. Tính gặp anh lâu rồi nhưng 2 bên không có thời gian, gọi đúng lúc anh đang tính đi nhậu nhưng ... anh không có xe vì đi ké xe bạn anh - anh Công. Bằng mọi giá lên chỗ anh gặp anh để "nhậu" cùng anh và bạn anh. Anh vào SG lâu rồi nên nói giọng nam và cũng khá chuẩn, anh Công thì học chung anh, gốc Hải Phòng lại chuyển vào đây vài tháng nên vẫn còn đặc chất giọng Hải Phòng, mà mình thi dễ bị "say" bởi cái giọng con trai miến Bắc. Nghe đến là yêu! Mình không thích bia, và cũng chẳng biết uống, nhưng mà tối hôm đó nốc hẳn 3 chai kết quả là ..."chèm nhẹp", nhưng vẫn còn đủ tỉnh để về tới gần nhà rồi alo nguời nhà chạy ra ruớc. Không quên được cái cảm giác nôn thốc nôn tháo khi say, khó chịu và mệt không thể tả. Cũng may lưng anh Công cũng không xương xẩu như anh Tuấn, cứ muốn thế này mãi khỏi về cũng được, hê! Hôm nay 11/12, sinh nhật con Hà thành, họp conference thôi thì cũng chúc sinh nhật nó vậy. Bà già SB bảo mình: mai mốt đừng giỡn kiểu ấy nữa "tang ha thanh 1 dem nhe" << không phù hợp trong sinh nhật ... Có đôi khi, những câu nói ấy mình chẳng nghĩ gì trong đầu cả, vì mình thừa biết người nghe sẽ nghĩ gì. Thật ra thì câu ấy mình chưa kịp nói thêm 1 đêm đi chơi thì con mẹ đã chuyển sang chủ đề khác, nhưng thôi cũng không có gì to tát. Dù sao cũng chúc mừng song rồi. Còn mình, chẳng có khái niệm về sinh nhật bao giờ ... Nhộng! Lâu quá không liên lạc với anh, athanh không nhắc mình cũng chả nhớ đến chàng và Long Way. Alo cho chàng nếu rảnh thì chở mình đi mua chỉ 7 màu nhưng tiếc là không, kèm theo lời xin lỗi vẫn là "nợ em 1 chầu trà sữa" quen thuộc. Nhắc tới chỉ 7 màu, mới nghĩ mà buồn mình. "Yếu vía" ... do mình yếu vía hay nhát gan hay thật sự có một "con ma" nào đó đang bám theo mình? Nếu chỉ yếu vía mà ám ảnh những câu chuyện ma, phim ma thì không sao chứ rơi vào trường hợp sau thì ... Cả tuần nay mình đã cố gắng thức tới sáng,để ngủ buổi sáng tránh mơ thấy ma, mà cứ nằm xuống là cái tiếng vang ấy lại vang lên từ trong nguời vang ra, cái cảm giác sợ lạnh nguời như có một cái gì đang đe doạ.Có đêm thử lấy con dao đặt duới gối, nhưng vẫn mơ thấy. Giật mình dậy nhưng mắt cứ sập xuống, cứ cố bật dậy để chạy thật nhanh xuống nhà ngủ với mẹ. Chắc có hơi nguời nó sẽ không lại "phá" mình nữa. Lớn rồi không được mẹ úm ngủ như hồi bé, ôm con gấu bông ngủ mà nó vẫn "đè" mình sợ đến run nguời... nhưng rồi cũng ngủ được tới trưa. Đêm nay có đeo "chỉ 7 màu" mong là sẽ ngủ ngon. (+(oo)+)"2xu
[b]est[L]ink[C]lub----------------------------------------NewVersion: <heo mini> |Bao lâu cho 1 mối quan hệ!?||Diary:Ngày của Heo||"Khi nào mẹ gọi con là bê đê?"| |Mess:Anh không mê trai||Mess:Hình như||Mess:4 năm trần như nhộng| |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Sao làm topic mới ùi mày? +_+
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
14/12/2009
Năm nay trời trở lạnh sớm, Ku bự không nhắn tin hay gọi cho mình như hồi đó nữa, có lẽ nhiều người có quan niệm rằng "quen nhau rồi không cần phải nhất mực nhắc nhiều nữa". Thay vào đó là một sự an ủi niềm vui thay vì nhắc nhở, có lẽ nó biết mình cũng không thích bị nhắc nhiều, bởi lẽ, sức khỏe và điều mình thích làm, chỉ có mình hiểu rõ nhất. Chàng rủ mình đi Sapa nhưng tiếc là mình phải thi trong thời gian đó. Thật sự đáng tiếc vì mình cũng mong được nhìn thấy tuyết rơi trên đất VN lắm. Ngược lại, có 1 kẻ đáng ghét, cực kì đáng ghét. Nhờ hắn support cho bài public speaking mà hắn bỏ mình như bỏ ... uke lạc chợ. May cho hắn là Noel năm nay hắn không về, không thôi là tan xương nát thịt với ta P/S: Anh có đọc được những dòng này thì liệu giữ mình đi nghe. Thi xong bít tay tui ông già =.= BONUS: NHỮNG GIÂY PHÚT "TỰ SƯỚNG" CỦA KU BỰ :'D http://i486.photobucket.com/albums/r...XANH/CHAT1.jpg http://i486.photobucket.com/albums/r...XANH/CHAT2.jpg http://i486.photobucket.com/albums/r...H/CHAT3BIS.jpg http://i486.photobucket.com/albums/r...XANH/CHAT3.jpg khuyến mãi nầy đọc đê độc hại quá ko post nguyên ảnh lên đc ![]() ![]() ![]() ![]() VÀ KHÔNG QUÊN ....^^ ![]()
[b]est[L]ink[C]lub----------------------------------------NewVersion: <heo mini> |Bao lâu cho 1 mối quan hệ!?||Diary:Ngày của Heo||"Khi nào mẹ gọi con là bê đê?"| |Mess:Anh không mê trai||Mess:Hình như||Mess:4 năm trần như nhộng| |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Haiz .... Tự mà làm bài, có người đã làm cho nguyên cái bài "Benefit of reading" cho rồi bắt đầu "đòi tiên" àh /:) Miễn.
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
Mấy hình này là mày chụp Ku Bự chứ tự sướng nỗi j...
![]() |
|
#6
|
||||
|
||||
|
http://i486.photobucket.com/albums/r...XANH/CHAT1.jpg
http://i486.photobucket.com/albums/r...XANH/CHAT2.jpg http://i486.photobucket.com/albums/r...H/CHAT3BIS.jpg http://i486.photobucket.com/albums/r...XANH/CHAT3.jpg khuyến mãi nầy đọc đê độc hại quá ko post nguyên ảnh lên đc ![]()
[b]est[L]ink[C]lub----------------------------------------NewVersion: <heo mini> |Bao lâu cho 1 mối quan hệ!?||Diary:Ngày của Heo||"Khi nào mẹ gọi con là bê đê?"| |Mess:Anh không mê trai||Mess:Hình như||Mess:4 năm trần như nhộng| |
|
#7
|
||||
|
||||
|
2 v. c` hài thế
...chat với nhau kiểu đó ko ghét nhau nổi mà iu nhau nhiều hơn đấy nhỉ ...2 đứa thật là ghê gớm =)) |
|
#8
|
||||
|
||||
|
khakha, mẹ hắn đang kiu hắn lấy vợ
![]() zai 30 thì nên lập gia đình là vừa rùi :-s pà bảo thế =..=
[b]est[L]ink[C]lub----------------------------------------NewVersion: <heo mini> |Bao lâu cho 1 mối quan hệ!?||Diary:Ngày của Heo||"Khi nào mẹ gọi con là bê đê?"| |Mess:Anh không mê trai||Mess:Hình như||Mess:4 năm trần như nhộng| |
|
#9
|
||||
|
||||
|
nhìn mặt non thế mà đã 30 rồi sao
... thật khó tin :-< |
|
#10
|
||||
|
||||
|
òh, ban đầu cũng tưởng hắn giỡn heo =.= lúc xem chứng minh thư thấy 1980 mới tin :D
[b]est[L]ink[C]lub----------------------------------------NewVersion: <heo mini> |Bao lâu cho 1 mối quan hệ!?||Diary:Ngày của Heo||"Khi nào mẹ gọi con là bê đê?"| |Mess:Anh không mê trai||Mess:Hình như||Mess:4 năm trần như nhộng| |
![]() |
| Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách) | |
| Công cụ Quản lý | |
| Xếp Bài | |
|
|