
24-05-2009, 04:45 AM
|
 |
Người nhà
|
|
Tham gia ngày: Feb 2007
Bài: 16,740
:
Thanks: 2,219
Thanked 5,064 Times in 2,683 Posts
|
|
Anh không mê trai
Buzz 1
- Heo
- Hở?
- Anh iu em
- Thật không?
- Thật mà
- Thề đi
- Ừ thề
- ...
- Buzzz - Đâu rồi?
- Đây! Em đang nhớ xem lần này là lần thứ bao nhiêu anh thề với em rồi
- 92
- Ui - ghê nhỉ nhớ kĩ thế Heo
Nhớ lại những ngày đầu tiên khi nó quen anh Long. Nó cười một mình mà thấy vui trong lòng. Vì nó đã thành công ngay từ ngày đầu có ý định "cua bạn trai chị mình".
Còn nhớ như in cái ngày trưa nắng sang nhà con Bi, nó lại tủm tỉm cười. Nói về con Bi - chị bà con của nó, bằng tuổi, mặc dù là con gái nhưng mà lại có máu "Game", ngay cả Đột Kích, Half Life ... nó còn bắn ào ào thì thử hỏi có game nào nó tha? Thêm vào có một chút nhan sắc, nên chị nó trở thành mục tiêu "săn đuổi" của nhiều anh trong game. Cũng cái lí do đó mà nó cứ hay được đi of cùng mấy " ôg xã" của chị trong game. Tuần này thì đi KFC với "ôg xã Thiên Long", sang tuần thì đi Karaoke với "ôg xã Boom", hay ngày nào đó thì với "ôg xã Võ Lâm". Dựa vào nhan sắc của con Bi thêm vào cái mồm dẻo quẹo của con Heo thì đố có anh nào mà không tung tiền vào game mà nuôi 2 chị em nó. Dĩ nhiên, anh Long cũng không ngoại lệ.
Anh Long quen con Hương từ game Võ Lâm (Hương là con Bi đấy, online thì phải dùng tên đi học chứ). Anh Long thích con Bi lâu lắm rồi, mỗi lần con Bi đi off, nó trông máy trông nick giùm là nó phải "giả Hương" chat với anh Long trong Game. Qua cách nói chuyện, nó cảm nhận anh Long chưa "xứng" với con Bi, nên nó cũng không thường xuyên pi-em nói chuyện với anh trong game. Rồi đến 1 ngày bên nhà con Bi.
- Chat hả mày? Sao hôm nay k đi of hả?
- Ừa. "Đm" nó lật kèo gòy - Con Bi tỏ vẻ như muốn giận cá chém thớt
- Tội chưa! Ủa đang mở webcam hả mày
- Ừa, chat với thằng Long Way, nó xin nick tao
- Ê ê xin .. xin webcam nó đi - Tay mở tủ lạnh nhưng nghe có trai là quay sang ngay.
- Tao xin rồi mà nó không biết mở
- Cùi bắp vậy má, mà tao thấy thằng đó sao sao quá, nói chuyện không hấp dẫn gì cả?
- Kệ mẹ đi, tao có thích nó đâu
- Hôm qua tao mới pm hẹn thằng ChuTrạiGà rủ nó đi ăn KFC đó, mày có kèo nào cuối tuần không? - vẫn không quên lùng sục gì đó trong tủ lạnh
- Có rồi pa, kêu nó tuần sau đi. Ê webcam thằng Long Way nè cũng được đó mài
- Đâu đâu? Ý dễ thương quá mài ơi
- Mẹ, mám trai thấy ớn
- Ê đưa nik đi, tối tao ghẹo nó
- Thôi đi pa đừng có làm nó sợ
- Mịe, mài có thằng Na rồi, để thằng này tao lo cho, với lại ghẹo ghẹo tí vui thôi chứ tao cũng đếk thèm làm gì nó đâu (hehe). Heo
Mà phải công nhận là đó tới giờ nói chuyện trong game chứ nó chưa biết mặt mũi anh Long ra sao. Không ngờ lại xinh trai đến thế. Nước da ngăm ngăm nhìn rất mạnh mẽ, cười rất duyên, đầu tóc lại chia chỉa theo kiểu Hàn Quốc ... Ôi, càng nhớ tới nó càng lộ rõ bản tính trên gương mặt bỉ ổi của mình.
Add nick rồi mà vẫn chưa thấy accept, chắc giờ này lại đang game rồi đây. Thế là nó cũng log game luôn, bật sổ hảo hữu lên và click vào nick name "Long Way" đang sáng trưng - nghĩa là đang online hehe.
- Anh iu
- Chời sao bữa nay kêu anh iu ngọt xớt vậy
- Hhehe Hôm bữa anh cho em webcam á
- Ừa xấu hả em
- Hông, mà em của em nó mê anh rồi
- Sặc - Ủa mà em nói em con 1 mà Hương? Sao có anh em gì nữa?
- Dô diên hà! Bộ con 1 hông được có em bà con hả?
- Ừa ha anh quên
- Khờ! - Anh ra yahoo đi, em em nó add nick anh rồi đó Nếu nói thật sự thì anh và nó biết nhau nhưng chưa quen. Nói tới đó rồi nó lại cười phá lên, cứ như sắp có 1 màn kịch vui xảy ra vậy. Rồi nó nghĩ ... anh này thuộc loại nào nhỉ? Thích ngây thơ, hay thích năng động. Á! Nhưng mà nói với hắn làm sao đây? Không lẽ: Chào anh em là gay rất vui được biết anh. Không được rồi, coi bộ chắc đành phải tung khổ nhục kế "giả vờ" như trong game luôn quá.
Thôi kệ đi, chút nữa hắn ra yahoo rồi tính sau. Giờ đi kiếm cái gì ăn cái đã, 4 giờ rồi, ăn sáng thôi.
Đây đúng là ngày định mệnh đáng ghi nhớ, ngày mà nói đúng ra thì nó đã biết anh từ lâu dưới cái nik name của chị nó. Càng nghĩ càng thấy đẹp trai quá. Yêu ghê haha
Giờ thì chỉ có ngồi đợi hắn online và chat thôi!
|